KIẾM QUÀ GÌ DÂNG CHÚA HÀI NHI GIÊSU CHO XỨNG TRONG DỊP LỄ GIÁNG SINH?

Trong tất cả chúng ta đây, ai trông đợi để có được món quà mà chúng ta đã ao ước từ rất lâu mà chưa có được? Và hy vọng năm nay ai đó sẽ tặng cho mình món quà hằng mong đợi ấy!. Đồng thời cũng xin được hỏi ai trong chúng ta hiện đang nằm trong bệnh viện hay có người thân thương đang mang trong mình chứng bệnh trầm kha như ung thư ở giai đoạn cuối; đang bị nhiễm dịch bệnh Corona Virus mà chỉ dám ao ước được sống cho đến ngày đại Lễ Giáng Sinh sắp tới đây thôi?.
 
**
Mà hiểu được rằng ngay cả điều nguyện ước đó cũng khó có thể thực hiện cho được vì ai biết được ngày giờ nào Chúa đến để đón chúng ta ra đi mãi mãi?. Mà nguyện ước thực tế nhất của người sắp sửa ra đi cũng chỉ cầu mong Thiên Chúa ban cho gia đình là những người ở lại được bình an vì biết trước rằng người thân thương họ sẽ mất đi một điểm tựa rất quan trọng; không ai thay thế được. Nhất là cuộc sống đang được ổn định.
 
**
Ai trong chúng ta rất đang trông đợi ngày Chúa Giáng Sinh, để xin Ngài ban cho phép lạ hy hữu?. Vâng, phải gọi là phép lạ vì rất nhiều anh chị em chúng ta đang ao ước cho việc đi đứng hay nói năng lại được bình thường vì họ vừa thoát qua khỏi một cơn “stroke” nguy hiểm ngặt nghèo. Hay cầu xin Chúa thương dủ tình ban cho cha mẹ chóng bình phục sức khỏe để được về nhà vui vẻ với con cháu và để dễ bề chăm nom hơn là ở Nhà Thương hay Viện Dưỡng Lão. Hoặc ước ao Chúa ban cho phép lạ cho những người thân thương đang bị bệnh trầm cảm vì do cuộc sống có quá nhiều căng thẳng do phiền muộn, lo lắng quá với cơm áo gạo tiền.
 
**
Nhìn chung thì thấy rằng trong cuộc đời này có quá nhiều cảnh bất hạnh, bi đát, đau thương mà có nhiều người chỉ mong cho có được một miếng ăn nóng, no đủ, hoặc sạch sẽ nguyên vẹn cũng là khó kiếm. Ngược lại thì cũng có nhiều người trong chúng ta luôn có lòng tham vô đáy và phí phạm thức ăn một cách vô hậu. Chỉ biết sống cho riêng mình mà mặc kệ ai sống chết mặc ai. Chắc hẳn vì họ nghĩ rằng mình có phước hơn người, giá trị bản thân cao hơn; trí thức, tài giỏi, giàu có hơn người và số mạng cả đời được Trời thương thết đãi và ban thưởng cho?.
–*–
Buồn quá phải không khi tình người là điều rất quan trọng căn bản cần phải có trong mỗi người chúng ta, nhưng xót xa thay lại thiếu trường học dạy làm điều lành, lánh dữ và dạy cho chúng trẻ biết quan tâm và thương yêu nhau từ tuổi mầm non chưa biết so sánh, bon chen là gì. Trường học ngày nay ở nhiều nơi như lại muốn bỏ đi những môn Đức Dục tốt lành để dạy con trẻ biết sống tốt và đối xử tốt với nhau trong xã hội, nên chúng trẻ chỉ còn biết cậy dựa vào sự giáo dục của cha mẹ và người lớn trong gia đình của chúng mà thôi.
 
**
Tiếc thay ngày nay vì sự sinh kế và sự sống còn của mỗi gia đình, nên riết rồi chúng trẻ bị bỏ bê không ai chăm sóc mà chỉ hy vọng vào Trường Học là nơi cố gắng đào tạo cho con em họ được nên tốt. Ở những quốc gia giàu mạnh thì có vẻ con đường đạo đức cũng đang trên đà xuống dốc cách thảm thương vì Nhà Tù thì được xây thêm để tù nhân có được quyền sống bình đẳng sướng hơn cả dân ở ngoài nhiều; vì tất cả trong tù được miễn phí. Trong thời buổi “gạo châu củi quế” này thì tiền thuế dân đóng lại lấy để nuôi tù nhân cho mập béo, thêm phủ phê. Thay vì đất nước cần được xây thêm trường học thì mới gọi là nước giàu dân mạnh theo đúng nghĩa.
 
**
Thật phải khi con người của chúng ta chỉ vì lòng dạ quá tham lam mà không cần hiểu hay thông cảm cho ai khác, miễn sao cái tấm thân và gia đình mình được no ấm là đủ!. Ước gì chung quanh chúng ta có nhiều tấm gương tốt lành thì nơi đó ắt sẽ có thay đổi theo chiều hướng tốt, thánh thiện và yêu thương nhau hơn.
–*–
Sự tốt lành ấy cũng giống như nhiều ngọn nến chụm lại biến thành ngọn đuốc sáng. Rồi thì từ ngọn đuốc sáng ấy chụm lại với nhau sẽ biến thành sao Chổi; soi dẫn đường cho Ba Vua, các em mục đồng và hết thảy chúng ta cùng tìm đến Bêlem Nơi Con Trẻ Giêsu thật sự là Ánh Sáng Cứu Độ của thế gian.
 
**
Sự việc Chúa Giêsu chọn mùa đông để chào đời hàm nhiều ý nghĩa. Ngài muốn dạy chúng ta sống trong vô tư như một trẻ thơ, khiêm nhường, chia sẻ, mở rộng tấm lòng và sống cho người khác. Ngài sẽ rất vui mà nhận quà của chúng ta tiến dâng cho Ngài bằng cách cho Ngài mền ấm, cơm nóng, quần áo, thuốc men, những cái ôm sưởi ấm lòng Ngài … Là tìm đến những em bé bị đời chê bỏ, sống thất thểu ngoài chợ đời không người thân thương, trên khắp cùng nẻo đường và ở những xó xỉnh nào đó rất hôi hám, rất đáng thương đang rất cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Amen.
 
“VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM”.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
29 tháng 11, 2020
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
Chia sẻ Bài này:

Related posts